Đêm Khau Vai

Đợi hội tan

Tắt ánh điện, tiếng loa

Từng cặp sắc chàm

Lặn vào cây, vào đá

Trao nhau lời than thở

Đầy ngực một năm ròng

Trao nhau như trời trao đất

Trận mưa đền nhớ mong.

 

Miếu Bà quấn quýt Miếu Ông

Đèo Mây ôm choàng Núi Gió

Cả tình yêu chưa một lần tan vỡ

Đêm Khau Vai vồ vập sóng tình...

 

Trơ trọi mình anh

Tình xưa lãng quên, tình nay hờ hững

Gặp vô tình còn tránh

Nói chi cách trở núi ngàn!

 

Nằm khó ngủ

Buồn đi suông

Đêm Khau Vai thất thểu

Tiếng từ quy thổn thức gửi hồn...

VƯƠNG TRỌNG

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

                     Mẹ tôi

     Chiêm bao con gặp quê nhà

Lui cui dáng mẹ nhập nhòa ven sông

      Chiêm mùa sấp ngửa long đong

Một sương hai nắng bão dông đổ về.

 

      Nhói lòng nhìn bữa cơm quê

Hạt cơm cõng củ khoai khê vần chiều

      Người về nguội ngắt nồi niêu

Thôi đành luộc mớ muống nghèo cầm hơi.

 

      Cay sè khóe mắt mẹ tôi

Từ trong tâm khảm bời bời gió mưa

      Bên mình lũ trẻ lơ ngơ

Thời gian rũ rối như mùa rạ rơm.

 

      Ban mai hạt mẩy hạt thơm

Mẹ dồn thương nhớ gieo ươm trên đồng

      Tứ thời tấm áo nâu sồng

Mái gianh dột nát bềnh bồng trăng sao...

 

      Lo từng con chữ lao xao

Nâng từng giấc ngủ con vào cõi xanh

      Thế rồi cuộc chiến lan nhanh

Tiễn con ra trận lặng thinh ngợp tràn.

 

      Vòng tay ôm mẹ chứa chan

Hai hàng nước mắt bàng hoàng tuôn rơi...

      Con đi đằng đẵng nửa đời

Nơi đâu cũng thấy bóng Người chở che.

TÔ NGỌC THẠCH

--------

 

Trận địa những người con gái

(Tặng C4 - Dân quân gái Tiền Hải anh hùng)

      Biển nằm trước mặt hát ru

Còn cơn gió dạo nhạc từ rặng thông

      Hướng theo khẩu pháo vươn nòng

Trời quê di động theo vòng tay em

 

      Này đây một mảnh trăng liềm

Chùm mây treo bức tranh nghiêng bên trời

      Buồm giăng như quả núi ngồi

Lúa gieo khuông nhạc không lời màu xanh

 

      Quê nhà một thuở chiến tranh

Hoa bên ụ pháo. Hoa quanh sân nhà

      Bên sông em tắm chiều tà

Tóc em hương bưởi thơm qua gió chiều

      Đêm xa ngọt lịm câu chèo

Vầng trăng trận địa cong veo cuối trời.

 

      Quê hương trong trái tim người

Những cô lính trẻ hát lời mùa xuân.

KIM CHUÔNG

--------- 

 

Cây vù hương

Cây vù hương mọc trên núi Phia Oắc

Vắt máu mình dâng lên bầu trời xanh

Lẫn trong đá dựng lâu đài đá

Nhựa hóa vào lòng đất ngàn năm.

 

Cây vù hương chỉ là cây trong muôn vàn

cây khác

Bão tuyết thác dông gãy đổ tơi bời

Giữa nắng cháy hè khô nước cùng suối kiệt

Lặng thầm riêng một ráng trời.

 

Sau tai ương gió trái ngược chiều

Cây lại biếc một màu nắng mới

Chọn cái đẹp làm nhà lấy trời cao nương tựa

Trong như gương hương của mây ngàn.

 

Chiều bóng ngả sang bên sườn dốc

Nắng còn vương vấn với sắc xanh

Vết thương cũ ngày trở trời rỉ máu

Đợi ngày tháng hong khô cho sớm mai lành.

TRẦN ANH THÁI

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Đám cưới làng chài

Ở trên trời loài chim bay đôi

Ở dưới nước cá đang kỳ đẻ trứng

Đám cưới làng chài

Sau mùa biển động

 

Gia tài chàng trai một con thuyền vạm vỡ

Một căn nhà bốn mùa mở cửa

Tấm lưới rùng giăng kín biển khơi

 

Và cô gái tóc chảy tràn gió mặn

Đôi mắt màu biển xanh trời xanh

Da thịt mang dòng hải lưu ấm nóng

Dành cho chàng trai vùng biển quê mình

 

Chiếc thuyền đón dâu dán giấy hồng e thẹn

Là chiếc thuyền chở cá ngày qua

Dập dềnh câu vọng cổ

Dòng sông quay dòng sông say la đà.

NGUYỄN ĐỨC MẬU

-----------------

 

Tiếng chim hót trong vườn xuân

      Hình như chim sẻ gọi bầy

Ríu ra ríu rít những ngày tháng Giêng

      Cổng vào đỏ lá trạng nguyên

Mai vàng bung nụ trước hiên nhà mình.

 

      Giao thừa chưa cạn bình minh

Mà sao nắng đã chùng chình reo vui

      Lạ sao chim khách chào mời

Miên man trong gió những lời cỏ hoa.

 

      Bầy chim đậu trước sân nhà

Đợi tay người thưởng món quà đầu năm

      Chao ơi vũ điệu chuyền cành

Cánh chim vút giữa trời xanh mấy tầng.

 

      Sương mai từng giọt long lanh

Chồi non nảy lộc đất lành đó thôi.

      Căng lồng ngực đón mùa trôi

Tiếng chim hót giữa đất trời vào xuân.

NGUYỄN AN BÌNH

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG